Vãn cảnh ''cõi Phật chốn dương gian'' ở ba ngôi chùa Linh Ứng tại Đà Nẵng

Người ta thường nói Đà Nẵng là “nơi đáng sống”, nhưng với tôi, trước tiên phải là nơi đáng để đến ít nhất một lần trong đời. Ở đây có những con người thân thiện dễ mến, có trời xanh, biển xanh, có chốn bồng lai tiên cảnh và có cả cõi Phật chốn dương gian. Tôi nói cõi Phật chốn dương gian chính là nói đến ba ngôi chùa nổi tiếng cùng chung một cái tên và đều tọa lạc tại những vị thế đắc địa ở đất Đà thành: chùa Linh Ứng. Đó là chùa Linh Ứng Non Nước, nằm trên hòn Thủy Sơn ở Ngũ Hành Sơn. Đó là chùa Linh Ứng Bãi Bụt, nằm ở lưng chừng núi nơi bán đảo Sơn Trà. Đó là chùa Linh Ứng Bà Nà, nằm ở chốn bồng lai tiên cảnh Bà Nà Hill. Và ba ngôi chùa này đã tạo thành một “tam giác” linh thiêng, tạo nên linh khí của đất trời Đà Nẵng.
Mời các bạn cùng tôi chiêm bái ba địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng xứ Đà thành này nhé!
Lên bán đảo Sơn Trà viếng chùa Linh Ứng Bãi Bụt
Lần nào đến Đà Nẵng, tôi dù không theo một tôn giáo nào, cũng phải bắt một chiếc xe để lên chùa Linh Ứng Bãi Bụt ở giữa lưng chừng bán đảo Sơn Trà. Người ta thường nói: “Linh Ứng sở cầu như ý nguyện/Sơn Trà Bãi Bụt thật hiển Linh”. Nhưng tôi đến đây không phải để bái Phật cầu danh lợi, tiền tài, mà là để được ngồi một góc ở trên cao, nơi có tiếng kinh kệ, tiếng chuông thanh tịnh ngắm cảnh bán đảo Sơn Trà và thành phố Đà Nẵng phía xa xa. Và còn để tôi được tịnh tâm, thư thái tâm hồn sau những hỷ nộ ái ố của cuộc đời.

Thành phố Đà Nẵng nhìn từ chùa Linh Ứng
Chùa Linh Ứng Bãi Bụt là ngôi chùa to và đẹp nhất trong ba ngôi chùa cùng tên. Vẻ đẹp của chùa không chỉ bởi những tháp chuông, tượng Phật, sự thanh tịnh chốn thiền môn, mà còn bởi địa thế tuyệt vời ở đây. Tọa lạc trên lưng chừng núi, lưng tựa cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, hướng về phía biển bao la như canh chừng, bảo vệ sự bình yên cho vùng đất này, chùa Linh Ứng Bãi Bụt chính là nơi hội tụ của linh khí đất trời và lòng người.

Cổng tam quan chùa hướng về vịnh biển Đà Nẵng
So với lần đầu tôi đến, cách đây hơn năm năm, hiện nay chùa Linh Ứng Bãi Bụt đã mở rộng hơn rất nhiều. Sau những bậc thang cao dẫn vào cổng chính là chính điện nằm giữa trung tâm của khoảng sân rộng. Ở đây đặt những chậu cây bonsai đẹp mắt. Trước cửa chánh điện cũng là nơi có tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bên phải là Quan Thế Âm Bồ tát, bên trái là Tam Tạng Phật, bốn vị Thần Long Hộ Pháp cùng 18 vị La Hán được sắp xếp hai hàng bảo vệ cho chính điện.

Chánh điện chùa Linh Ứng Bãi Bụt
Đặc biệt, phía bên trái chính điện là tượng Phật Quan Thế Âm cao 67m, đường kính tòa sen 35m, được xem là tượng Quan Âm cao nhất Việt Nam. Tượng được đặt ở vị trí tựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển, đôi mắt hiền từ nhìn xuống, tay cầm bình nước cam lồ tưới an bình cho ngư dân vượt trùng khơi. Trên mão tượng Quan Âm có tượng Phật Tổ cao 2m. Trong lòng tượng có 17 tầng, mỗi tầng đều có bệ thờ tổng cộng 21 bức tượng Phật với hình dáng, vẻ mặt, tư thế khác nhau, gọi là “Phật trung hữu Phật”. Mỗi lần đến chùa Linh Ứng Non Nước tôi đều tới khu vực này bái Phật, rồi kiếm một chiếc ghế đá ngồi thưởng thức hương thơm của những đài sen nở rộ. Những lúc ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ thả mình vào không gian yên bình mà thư giãn tâm hồn.

Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi cứu độ chúng sinh
Phía bên phải của chánh điện là tháp Xá Lợi và khuôn viên rộng với nhiều cây cảnh cũng như các tượng Phật. Khu vực tháp Xá Lợi nằm sát con đường bao quanh bán đảo, với tầm nhìn ra xa là cù lao Chàm. Đây cũng là nơi du khách có thể ngắm vịnh biển bán đảo Sơn Trà và con đường quanh co dẫn lên đỉnh núi. Chỉ cần ngồi ở một góc sân chùa, ngắm phong cảnh sơn thủy hữu tình, tĩnh tâm đón linh khí của đất trời, thế thôi cũng thấy tâm hồn thật thanh tịnh chẳng vướng bận bụi trần!
Leo Ngũ Hành Sơn chiêm bái cổ tự Linh Ứng Non Nước
Sau vài lần lỡ hẹn, mùa hè vừa qua tôi cũng đã có dịp lên Ngũ Hành Sơn, vãn cảnh chùa Linh Ứng Non Nước ngự trên đỉnh ngọn Thủy Sơn vào một buổi sáng đẹp trời, khi những tia nắng sớm bắt đầu chiếu xuyên qua các khe lá. Quanh chùa Linh Ứng, những làn khói trầm nghi ngút thơm hương tạo cảm giác yên tịch huyền bí. Mùi trầm hương quyện với mùi của những đóa hoa sứ trắng, mùi của cây lá trong không gian thanh tịnh, bình yên khiến cho chùa Linh Ứng Non Nước càng trở nên cổ kính, linh thiêng.
Chùa Linh Ứng Non Nước mang đậm kiến trúc cổ xưa còn có tên gọi khác là chùa Linh Ứng Ngũ Hành Sơn hay chùa Ngoài (để phân biệt với chùa Tam Thai, hay còn gọi là chùa Trong). Không biết gốc tích chùa có từ khi nào, nhưng tương truyền rằng năm Minh Mạng thứ 6 (1825), nhà vua ngự đến Ngũ Hành Sơn, cho xây dựng lại chùa bằng gạch ngói và ban một tấm biển “Ngự chế Ứng Chơn Tự, Minh Mạng lục niên phụng tạo”. Đến năm Thành Thái thứ 3 (1891) do kỵ húy của một vị Vua nhà Nguyễn, nên chùa Ứng Chơn đã đổi lại là chùa Linh Ứng, và có một tấm biển ghi rõ “Cải tứ Linh Ứng Tự, Thành Thái tam niên” (Đổi lại chùa Linh Ứng, năm Thành Thái thứ ba). Từ đây, chùa có tên là Linh Ứng cho đến ngày nay.

Trải qua bao thăng trầm theo thời gian, chùa Linh Ứng Non Nước vẫn còn đây rêu phong cổ kính cho khách hành hương chiêm bái
Chùa Linh Ứng Non Nước đã đi qua một chặng đường dài với nhiều lần đổi tên và trùng tu do trải qua bao năm thăng trầm với thiên tai và chiến tranh. Tuy vậy ngôi chùa này vẫn còn đây với mái ngói rêu phong và là nơi mà nhiều Phật tử tìm về chiêm bái. Ở chùa Linh Ứng Non Nước cũng có bức tượng Phật uy nghiêm tại khuôn viên chùa. Bên trong chánh điện thờ Phật Thích ca và bên trái là Tam Thế Phật. Gian giữa còn có tượng Bồ Tát. Hai gian bên của chánh điện thờ Quan Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đặc biệt, tháp Xá Lợi tại chùa Linh Ứng Non Nước được xem là tháp Xá Lợi thờ nhiều tượng Phật bằng đá nhất Việt Nam, khoảng 200 tượng bằng đá và 40 phù điêu Phật, Bồ Tát, La Hán.

Tháp Xá Lợi chùa Linh Ứng Non Nước nổi bật giữa núi rừng
Điều tôi thích ở chùa Linh Ứng Non Nước chính là khung cảnh núi rừng xung quanh chùa. Sau khi vào bái Phật, khách thập phương có thể đi dạo quanh vườn cảnh, đi chiêm bái các ngôi chùa khác và khám phá những hang động ở ngọn Thủy Sơn. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa được tránh xa ồn ào náo nhiệt trốn thị thành để thả hồn mình vào chốn bình yên với tiếng chuông chùa, với câu kinh Phật dạy, vừa được tận hưởng không khí mát mẻ của núi rừng và chìm đắm ở cõi bồng lai với thiên nhiên hữu tình huyền ảo và thanh tịnh.
Vượt biển mây thăm cõi Phật chốn trần gian ở chùa Linh Ứng Bà Nà
Ngôi chùa thứ ba mang tên Linh Ứng tọa lạc ở chốn ''bồng lai tiên cảnh'' – đỉnh núi Bà Nà. Ở khu du lịch nổi tiếng nhất xứ Đà thành này có rất nhiều điểm tham quan, vui chơi giải trí, nhưng không vì thế mà chùa Linh Ứng bị lãng quên, bởi ai cũng muốn một lần được chiêm bái Phật Tổ trên đỉnh núi cao hơn cả mây này. Tôi cũng không ngoại lệ, có vui chơi ngắm hoa lá cỏ cây thế nào, đôi chân cũng lần bước về phía nơi có bức tượng Phật Tổ màu trắng sừng sững giữa màu xanh hùng vĩ của núi rừng, đến chốn tâm linh cổ kính, uy nghiêm này.

Dù mải miết vui chơi thế nào, du khách cũng theo hướng tượng Đức Phật tìm về chiêm bái cõi linh thiêng
Chùa Linh Ứng tọa lạc tại khu đất có địa thế đẹp, linh thiêng ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển. Chùa được khởi công xây dựng vào năm 1999, do thượng tọa Thích Thiện Nguyện, trụ trì chùa Linh Ứng Non Nước trụ trì. Vì vậy, chùa Linh Ứng Bà Nà có kiến trúc khá tương đồng với chùa Linh Ứng Non Nước, với biểu tượng hình rồng, hoa sen, với mái ngói vút cong rong rêu nhuốm màu thời gian. Kiến trúc tinh tế và đậm chất phương Đông của chùa hòa vào cảnh vật yên tĩnh của núi rừng, càng làm cho chùa Linh Ứng thêm phần cổ kính, linh thiêng.

Cổng chùa Linh Ứng Bà Nà mái ngói rêu phong

Chùa Linh Ứng cổ kính trên đỉnh Bà Nà
Bức tượng Phật Tổ màu trắng tọa tại một khoảng sân rộng ở chùa Linh Ứng Bà Nà là một trong những tượng lớn nhất Đông Nam Á. Tượng cao 27m, thiền định trên tòa sen, bên dưới là 8 bức phù điêu tái hiện cuộc đời của Đức Phật. Ở đây dù những ngày nắng xanh, hay mây mù phủ kín, tượng Phật uy nghi giữa bốn bề lồng lộng mây trời đều mang đến một vẻ đẹp linh thiêng huyền ảo như “cõi Phật chốn trần gian” khiến những vị khách tới đây đều nấn ná chẳng muốn rời chân.

Tượng Đức Phật uy nghi trên đỉnh Bà Nà
Có tới vãn cảnh chùa Linh Ứng Bà Nà mới thấy, giữa những nhộn nhịp của đời thường, vẫn còn đây những góc yên bình, một không gian linh thiêng để chúng ta tìm về mỗi khi thấy đời mỏi mệt. Ngồi lại đây nghe tiếng chuông chùa ngân vang, nghe hơi thở của thiên nhiên, sẽ chẳng còn những sân si vướng bận nào nữa và lòng ta chỉ còn lại sự thanh tao, thư thái rất nhẹ nhàng!
