AdAdvertisement
Theo dấu đại ngàn - Khám phá Gia Lai 3 ngày 2 đêm
Tips & Advice

Theo dấu đại ngàn - Khám phá Gia Lai 3 ngày 2 đêm

By Minh Thông
/

Giữa những điểm đến cao nguyên đang dần trở nên quen thuộc, Gia Lai nổi lên như một làn gió mới. Vẫn mang trong mình nét đặc trưng của những vùng đất sương giăng, rừng thông vi vút và những con đường uốn lượn giữa núi đồi, nhưng song song đó, Gia Lai vẫn mang trong mình sức hút rất riêng. Trong khi những địa phương du lịch khác chọn cách trở nên sôi động để thu hút thêm du khách, thì vùng đất này vẫn lặng lẽ giữ cho mình vẻ hoang sơ, mộc mạc, một nét đẹp tự nhiên mà càng khám phá, du khách lại càng say mê. Một hành trình 3 ngày 2 đêm, có thể không dài, nhưng chắc đã đủ để hiểu vì sao vùng đất này không cần phô trương nhưng vẫn đủ để người ta nhớ mãi.

Thời điểm lý tưởng

Nằm giữa lòng Tây Nguyên, Gia Lai mang trong mình kiểu khí hậu đặc trưng của vùng cao nguyên nhiệt đới với hai sắc thái thời tiết rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Nếu mùa mưa phủ lên núi rừng một gam màu trầm tĩnh, ẩn mình dưới làn sương mỏng và những cơn mưa bất chợt, thì mùa khô lại là thời điểm Gia Lai bừng sáng trong vẻ đẹp thuần khiết nhất của mình.

Khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau có lẽ là thời gian thích hợp nhất để du khách ghé thăm vùng đất này. Lúc ấy, nắng vàng phủ kín trên những triền đồi, con đường đất đỏ bazan khô ráo, mở ra hành trình thong dong giữa núi rừng bạt ngàn. Khoảng độ cuối năm cũng là lúc hoa dã quỳ nở rộ khắp các cung đường, đồng thời cũng trùng với vụ lúa chín, tạo nên khung cảnh rực rỡ khi màu của lúa quyện cùng sắc hoa trong nắng sớm cao nguyên. 

Nếu lỡ hẹn với Gia Lai vào những tháng cuối năm, thì khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 cũng là một thời điểm lý tưởng. Bởi khi ấy, hoa cà phê nở trắng phủ đồi, hương thơm nhẹ bay trong gió, hoa đào Bắc đua nhau nở, làm nức lòng du khách đến tham quan.

 (Nguồn ảnh: Nguyễn Ngọc Khánh Linh)
(Nguồn ảnh: Nguyễn Ngọc Khánh Linh)

Phương tiện di chuyển 

Cách nhanh và thuận tiện nhất để đặt chân đến Gia Lai chính là di chuyển bằng máy bay. Hiện nay, hầu hết các hãng hàng không nội địa đều khai thác chặng bay thẳng đến thành phố Pleiku, giúp hành trình trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Sân bay Pleiku cũng khá gần trung tâm, cho nên ngay khi vừa hạ cánh, bạn có thể dễ dàng bắt taxi, gọi xe và bắt đầu hành trình khám phá.

Nếu không vội, bạn có thể chọn di chuyển bằng xe khách để trải nghiệm sự chuyển mình của cảnh sắc dọc đường, từ lúc còn ở đồng bằng đến khi lên những cung đường đèo uốn lượn, từ những cánh rừng xanh mướt đến những thung lũng lúc ẩn lúc hiện trong sương sớm. Đây là cách mà nhiều du khách yêu thiên nhiên lựa chọn bởi ngay trên đường đi, hành trình cũng đã trở thành một phần của trải nghiệm.

Ngoài ra, với những ai yêu thích sự tự do và chủ động, tự lái xe hay phượt cùng nhóm bạn cũng là một gợi ý đang cân nhắc. Tuy nhiên, hình thức di chuyển này chỉ thực sự phù hợp nếu bạn xuất phát từ các tỉnh thành như Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng, do quãng đường không quá xa và cung đường khá thuận tiện. Còn từ Hà Nội, lộ trình dài và tốn nhiều thời gian hơn nên không được khuyến khích.

Nơi lưu trú

Gia Lai chưa có nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng điều đó không có nghĩa là nơi đây thiếu đi những lựa chọn lưu trú thú vị. Phần lớn du khách khi đến Gia Lai thường chọn dừng chân tại những homestay nhỏ xinh, nơi ánh nắng len qua khung cửa sổ và tiếng gió khe khẽ lay qua tán cây. Không gian ở những nơi này vẫn giữ trọn nét mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên, rất phù hợp cho những ai muốn “chữa lành” sau những ngày dài bận rộn.

Còn với những du khách đề cao sự tiện lợi, hệ thống khách sạn và nhà nghỉ ở trung tâm Pleiku cũng là lựa chọn phổ biến, phù hợp cho cả hành trình ngắn ngày lẫn chuyến du lịch dài hơn. Chính sự đa dạng ấy giúp mỗi du khách có thể chọn cho mình một “góc dừng chân” mang phong cách riêng, từ gần gũi, mộc mạc cho đến tiện nghi, hiện đại.

Gợi ý lịch trình 3 ngày 2 đêm khám phá Gia Lai

Ngày 1

Chuyến bay sáng đưa bạn đến với Cảng hàng không Pleiku trong cái se lạnh đặc trưng của vùng cao nguyên. Sau khi hạ cánh, hãy tranh thủ ghé vào một vài quán địa phương để thưởng thức các món ngon đặc trưng của phố núi, lựa chọn an toàn và phổ biến nhất vẫn là phở khô, cơm lam gà nướng, nhưng nếu đủ can đảm, bún cua thối, món ăn vừa nghe thôi đã gây tò mò chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mới lạ khó quên.

Khác với những tô bún nước nóng hổi thường thấy, bún cua thối được chan nước dùng sấp sấp, hơi sền sệt, không quá nóng. Khi ăn chan thêm chút mắm nêm, ớt sa tế rồi trộn đều, vị đậm đà lan nhẹ nơi đầu lưỡi. Ăn cùng với rau sống tươi, những gắp đầu có thể hơi lạ, nhưng rồi lại gắp thêm đũa nữa lúc nào chẳng hay. Sau khi no căng bụng, bạn có thể nhận phòng để nghỉ ngơi đôi chút, rồi chuẩn bị cho buổi chiều, khi hành trình thật sự bắt đầu.

Khi nắng đã dịu, hãy di chuyển đến điểm đến nổi tiếng nhất - Biển Hồ T’Nưng. Từ trên cao nhìn xuống mặt hồ xanh biếc uốn lượn giữa những triền đồi bazan đỏ au, gió thổi mang theo hơi lạnh và mùi cỏ cây ngai ngái, đủ khiến người ta chỉ muốn đứng lặng thật lâu để hít một hơi thật sâu.

(Nguồn ảnh: Nguyễn Ngọc Khánh Linh)
(Nguồn ảnh: Nguyễn Ngọc Khánh Linh)

Từ Biển Hồ, bạn có thể đi tiếp đến Hàng thông trăm tuổi, cách đó không xa. Trên cung đường đó, hai hàng thông cổ thụ vươn cao, tán lá đan xen tạo nên con đường mát rượi, đẹp như trong phim Hàn. Chỉ cần dừng xe, ngẩng đầu nhìn qua tán thông đong đưa trong gió, mọi mệt mỏi dường như cũng được gió cuốn đi.

(Nguồn ảnh: Bùi Văn Hải)
(Nguồn ảnh: Bùi Văn Hải)

Ngày 2 

Ngày thứ hai nên bắt đầu thật sớm. Một vòng tản bộ quanh công viên Diên Hồng giúp bạn hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành và tận hưởng nhịp sống yên ả của phố núi lúc bình minh. Tiếng lá khẽ lay, tiếng chim lảnh lót đâu đó giữa không gian tĩnh lặng, hòa cùng nhịp bước của vài người đang tập thể dục sớm, tất cả như bản nhạc dịu mở đầu cho một buổi sáng đầy năng lượng. Sau khi tản bộ chán chê, hãy đánh lái ra hướng trung tâm, ghé cà phê Thu Hà, quán đã hơn nửa thế kỷ tuổi. Chọn một góc ngồi, nên là trên hè phố để vừa có thể nhâm nhi ly nâu đá đậm đà, vừa nhìn dòng người tấp nập qua lại, đơn giản vậy thôi mà bạn đã cảm nhận được Pleiku thức dậy một cách trọn vẹn.

(Nguồn ảnh: Nguyễn Ngọc Khánh Linh)
(Nguồn ảnh: Nguyễn Ngọc Khánh Linh)
(Nguồn ảnh: Nguyễn Ngọc Khánh Linh)
(Nguồn ảnh: Nguyễn Ngọc Khánh Linh)

Từ trung tâm, di chuyển khoảng một tiếng rưỡi là đến thác Phú Cường, thuộc huyện Chư Sê. Con đường dẫn đến đây không quá khó đi, hai bên là những rẫy cà phê, hồ tiêu xanh mướt, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài căn nhà gỗ nhỏ nằm lọt thỏm giữa vạt đồi. Thác hiện ra sừng sững giữa rừng, dòng nước đổ trắng xóa xuống ghềnh đá tạo nên âm thanh rì rầm không dứt. Không khí mát lạnh và hơi nước bay mờ khiến cả khung cảnh như được phủ một lớp sương mỏng.

(Nguồn ảnh: mia.vn)
(Nguồn ảnh: mia.vn)

Đi vào mùa khô, bạn có thể dễ dàng men theo lối nhỏ để xuống gần chân thác, đến gần để cảm nhận rõ hơn cái hùng vĩ của một trong những con thác định hình lên bản sắc Gia Lai.

Ngày 3

Ngày cuối cùng của bất kỳ cuộc hành trình nào cũng trôi qua nhanh hơn người ta nghĩ, vừa kịp quen với nhịp sống chậm, đã phải vội vàng sắp xếp hành lý cho chuyến đi về.Thế nên hãy tranh thủ những giờ còn lại để khám phá hết vẻ đẹp của vùng đất sương giăng này.

Điểm đến đầu tiên là chùa Bửu Minh, ngôi chùa cổ nằm giữa đồi chè xanh mướt, nơi tiếng chuông ngân vang trong buổi sớm len qua tán cây già. Khung cảnh tĩnh lặng đến mức chỉ cần hít một hơi thật sâu cũng thấy lòng mình nhẹ đi đôi phần. Rời chùa, bạn có thể ghé đập Tân Sơn, nơi mặt nước phẳng lặng soi bóng trời cao nguyên. Đập không quá đông người, nên rất lý tưởng cho những ai muốn chụp hình ghi lại những niệm hoặc chỉ đơn giản  là dừng lại ngắm nghía cảnh quan thiên nhiên.

Đập Tam Sơn (Nguồn ảnh: Nguyễn Ngọc Khánh Linh)
Đập Tam Sơn (Nguồn ảnh: Nguyễn Ngọc Khánh Linh)

Khi mặt trời bắt đầu ngã xuống, Pleiku cũng dần nhuộm một màu cam nhạt. Hành trình khép lại trong khung cảnh ấy, yên bình, thư thả vừa đủ để bạn muốn quay lại lần nữa, để thấy phố núi vẫn dịu dàng như lần đầu gặp gỡ.