Thành công của “Mang mẹ đi bỏ” và hướng đi mới của phim Việt
Ra rạp đầu tháng 8, Mang mẹ đi bỏ gây chú ý vì là phim điện ảnh hợp tác Việt – Hàn. Với kịch bản sâu sắc cùng dàn diễn viên đình đám, dự án lập tức trở thành hiện tượng mới tại phòng vé, hiện đạt hơn 150 tỷ đồng và nhanh chóng gia nhập “câu lạc bộ trăm tỷ”. Thành công của phim cũng góp phần khẳng định hợp tác quốc tế là hướng đi đầy hứa hẹn của điện ảnh Việt trong tương lai.

Áp dụng công thức hiệu quả
Mang mẹ đi bỏ có nội dung đơn giản nhưng gần gũi và giàu cảm xúc. Phim kể về chàng trai trẻ Hoan (Tuấn Trần) và phải chăm sóc mẹ Hạnh (Hồng Đào) mắc bệnh Alzheimer – căn bệnh mất trí nhớ phổ biến ở người cao tuổi. Để có tiền nuôi bà Hạnh, Hoan vừa phải làm nghề cắt tóc vỉa hè trong lúc chăm nom người mẹ già tính cách thất thường, khó bảo. Không những vậy, anh còn bị căn bệnh động kinh hành hạ hàng ngày. Hành trình Hoan chữa lành vết thương của mẹ cũng là hành trình anh đưa bà trở về với ký ức xưa cũ, gắn liền với đất nước Hàn Quốc - nơi bà Hạnh gặp được mối tình đầu đời.
Đặc biệt, đứng sau bộ phim là đạo diễn Mo Hong Jin đến từ Hàn Quốc. Dù lần đầu dẫn dắt ê-kíp Việt, anh không gặp nhiều trở ngại mà kể lại câu chuyện mượt mà, khai thác được nhiều chi tiết dễ chạm đến trái tim người xem. Đơn cử như cảnh Hoan lên cơn động kinh giữa đường phố đông đúc mà không có ai giúp đỡ, để mặc bà Hạnh phải cuống cuồng đi tìm sự hỗ trợ. Hay cảnh Hoan bất lực, vật lộn với nỗi đau thể xác và tinh thần trước hoàn cảnh khốn khó của mẹ, cũng đầy ám ảnh và ray rứt.

Đạo diễn Mo Hong Jin đã ấp ủ kịch bản suốt ba năm trời. Qua câu chuyện của mẹ con Hoan, anh khéo léo cài cắm thông điệp về tình mẫu tử thiêng liêng, đồng thời nhấn mạnh giá trị của việc trân trọng ký ức và cội nguồn. Đạo diễn cũng tinh tế lồng ghép yếu tố văn hóa Việt - Hàn vào tác phẩm để tạo kết nối với khán giả. Đó là lý do câu chuyện không quá mới mẻ nhưng vẫn đủ sâu sắc để lại dư âm về sự gắn kết của gia đình, giữa người với người.
Bên cạnh đó, dàn diễn viên tài năng và sức hút từ các ngôi sao Hàn Quốc góp phần giúp phim thành công. Với diễn xuất tinh tế, Hồng Đào đã thể hiện xuất sắc vai người mẹ Alzheimer, không khỏi khiến người xem rơi nước mắt trước những khoảnh khắc xúc động. Tuấn Trần cũng tỏa sáng với vai Hoan, mang đến hình ảnh một chàng trai hiền lành, chịu đựng nhiều thiệt thòi chỉ để bảo vệ người mình yêu thương. Đặc biệt, sự góp mặt của các tài tử xứ kim chi như Jung Il Woo và Go Kyung Pyo cũng tạo nên điểm nhấn thú vị, giúp bộ phim thêm phần đa sắc và hấp dẫn.

Ngay sau thắng lợi của Mang mẹ đi bỏ, nhà sản xuất nhanh chóng úp mở về việc thực hiện tiếp phần hai, mở rộng câu chuyện về hai mẹ con Hoan. Hướng đi này cho thấy việc hợp tác quốc tế không còn là điều quá xa vời với điện ảnh nước nhà. Bối cảnh, dàn diễn viên Việt và kịch bản đậm đà văn hóa bản địa sẽ được nâng tầm nhờ chất lượng kỹ thuật và kinh nghiệm của ê-kíp nước ngoài. Đồng thời, việc hợp tác quốc tế cũng sẽ mở rộng được thị trường, giúp phim Việt tiếp cận nhiều đối tượng khán giả hơn trước.
Hướng đi mới của phim Việt
Không dừng lại ở Mang mẹ đi bỏ, thời gian gần đây nhiều nhà sản xuất phim Việt liên tục bắt tay với các ê-kíp nước ngoài, với kỳ vọng tạo ra những sản phẩm đột phá. Gần nhất là Điều ước cuối cùng của đạo diễn Đoan Sĩ Nguyên, hợp tác với Contents Panda (Hàn Quốc) - đơn vị từng sản xuất Train to Busan. Phim xoay quanh một chàng trai mắc bệnh nan y, quyết cùng bạn bè thực hiện nguyện vọng cuối đời. Dù chưa bật lên tại phòng vé, dàn diễn viên tên tuổi như Avin Lu, Hoàng Hà, Quỳnh Lý… đã góp phần tạo nên một tác phẩm chất lượng, đầy cảm xúc về tình bạn và gia đình.

Trong tháng này, phim kinh dị Cô dâu ma tiếp tục gây chú ý vì là cú bắt tay giữa ê-kíp Việt Nam và Thái Lan. Với Rima Thanh Vy đóng chính, phim kể về một cô gái Việt làm dâu tại một gia đình thượng lưu ở xứ chùa vàng, nhưng bất ngờ bị cuốn vào những nghi lễ và hủ tục kỳ quái, rùng rợn. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo cú hích tại phòng vé, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc tế của điện ảnh Việt.

Sắp tới, Cải mả cũng là dự án Việt – Hàn đáng chú ý. Phim lấy cảm hứng từ nghi thức cải táng truyền thống Việt Nam, kết hợp yếu tố tâm linh để làm mới. Đứng sau dự án là nhà sản xuất Kim Young Min (Hàn Quốc) và ERS Factory (Việt Nam), hứa hẹn mang đến góc nhìn mới về văn hóa Á Đông. Ngoài ra, Người mẹ xinh đẹp của tôi cũng là cái tên đáng chờ đợi. Dự án là sản phẩm chung của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và đạo diễn Hàn Quốc - Yoo Cheol Yong, nhận được nhiều kỳ vọng với kịch bản đầu tư, ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp, bảo chứng chất lượng.
Nhìn chung, thành công của Mang mẹ đi bỏ đến từ kịch bản xúc động, dàn cast chất lượng và sự phối hợp ăn ý giữa ê-kíp Việt – Hàn. Sắp tới, những mô hình hợp tác quốc tế cũng sẽ là hướng đi đầy tiềm năng đối với điện ảnh Việt, hứa hẹn tạo ra nhiều dự án chất lượng, đạt doanh thu phòng vé ấn tượng.
