AdAdvertisement
Phim tháng 1/2026: "Thiên đường máu" dẫn đầu phòng vé Việt
The Art Corner

Phim tháng 1/2026: "Thiên đường máu" dẫn đầu phòng vé Việt

By Sơn Phước
/

Sau năm 2025 rực rỡ với nhiều kỷ lục phòng vé, rạp chiếu tháng 1/2026 khởi động năm mới với nhiều tín hiệu tích cực. Số lượng phim nội địa không nhiều nhưng vẫn là những dự án đáng chú ý, quy tụ tên tuổi nổi tiếng. Bên cạnh đó, các nhà phát hành còn mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn đa dạng với loạt phim kinh dị, hài hước đến từ quốc tế.

Phim Việt vẫn có tín hiệu tốt

Một dự án nội địa nổi bật phải kể đến Thiên đường máu - phim tâm lý hành động khai thác nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ lương cao”. Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính tới 7h ngày 5/1/2026, "Thiên đường máu" đã cán mốc 60 tỷ đồng.

Người xem sẽ theo chân Tuấn (Quang Tuấn) trong hành trình liều mình giải cứu em gái khỏi “khu tự trị” khét tiếng. Ở đó, nạn nhân bị giam lỏng, tra tấn dã man và ép buộc lừa đảo chính đồng bào mình. Bên cạnh Quang Tuấn, dự án còn quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, NSƯT Hạnh Thúy... 

Phim chiếu rạp hay cuối tuần 2026
Quang Tuấn và Hoài Lâm trong Thiên đường máu

Song song đó không thể bỏ qua Ai thương ai mến của Thu Trang, dự án tiếp theo chị đảm nhận vai trò đạo diễn sau Nụ hôn bạc tỷ từng gây sốt vào dịp Tết năm ngoái. Lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ thập niên 1960, phim kể về Hai Mến (Thu Trang), người phụ nữ mạnh mẽ một mình gồng gánh gia đình giữa nợ nần và bi kịch dồn dập. Số phận Hai Mến thay đổi khi được Khả (Ngọc Thuận) - cậu công tử thích ăn chơi - đem lòng thương mến, tạo nên mối tình ngọt ngào xen lẫn đau đớn. 

Kịch bản sâu sắc, dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. Bối cảnh và phục trang trong phim cũng được đầu tư mạnh, tái hiện sống động không gian văn hóa Nam Bộ để giúp câu chuyện chân thực, gần gũi hơn.

Phim chiếu rạp hay cuối tuần 2026
Tạo hình của Thu Trang trong Ai thương ai mến

Một dự án đáng chú ý khác là Con kể ba nghe với sự góp mặt của Kiều Minh Tuấn. Phim xoay quanh mối quan hệ giữa ông Thái (Kiều Minh Tuấn) và cậu con trai khép kín (Hạo Khang). Hàng ngày, Thái làm nghề xiếc đi trên dây mạo hiểm để mưu sinh và nuôi con. Từ đó, phim làm nổi bật thông điệp tình thân khi hai cha con dần mở lòng, vượt qua tổn thương để hiểu nhau hơn. Bên cạnh Kiều Minh Tuấn, dàn diễn viên phụ có Hồng Ánh, Phương Thanh, Quốc Khánh, Mai Cát Vi… là nhân tố bảo chứng chất lượng, mang đến chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện.

Phim chiếu rạp hay cuối tuần 2026
Kiều Minh Tuấn dành nhiều tâm huyết với Con kể ba nghe

Phim ngoại áp đảo

Tháng 1 còn chứng kiến sự bùng nổ của dòng phim kinh dị nhập khẩu. Nổi bật có Cứu (Send Help) của “ông hoàng” kinh dị một thời Sam Raimi. Dự án đánh dấu sự trở lại của đạo diễn nổi tiếng với thể loại sau 16 năm kể từ Drag Me to Hell (2009). Phim kể về Linda (Rachel McAdams) và vị sếp khó ưa Bradley (Dylan O’Brien), hai người sống sót duy nhất sau vụ máy bay rơi và đang mắc kẹt trên đảo hoang. Họ tạm gác hiềm khích để sinh tồn nhưng mọi thứ dần biến thành cuộc đấu trí đầy đen tối, hài hước đúng kiểu Sam Raimi. 

Phim chiếu rạp hay cuối tuần 2026
Hai nhân vật của Cứu lạc trên hoang đảo

Linh Trưởng (Primate) cũng là bom tấn sinh tồn đáng chú ý của Hollywood. Lấy bối cảnh tại Hawaii, phim kể về buổi tiệc bên hồ bơi biến thành ác mộng khi một chú tinh tinh bị nhiễm dại. Nó bỗng trở nên hung dữ, tấn công mọi người buộc nhóm bạn phải cố thủ và tìm cách sống sót. Một số dự án khác đến từ châu Á như Ác linh trùng tang của Indonesia hay Nhà trấn quỷ của Thái Lan cũng là lựa chọn phù hợp dành cho khán giả yêu thích phim kinh dị.

Phim chiếu rạp hay cuối tuần 2026
Linh trưởng khai thác nỗi sợ khi quái thú tấn công con người

Đại diện đến từ Hàn Quốc Đại ca Ha Ha Ha (Boss) từng dẫn đầu phòng vé khi ra mắt tại quê nhà nhờ dàn sao như Jo Woo Jin, Jung Kyung Ho, Park Ji Hwan… Câu chuyện xoay quanh đầu bếp Soon Tae (Jo Woo Jin) ôm giấc mơ mở chuỗi nhà hàng danh tiếng nhưng bất đắc dĩ bị dòng đời xô đẩy làm đại ca xã hội đen. Từ đó, phim mở ra cuộc "đại chiến" hài hước và đầy bất ngờ. Bản tiếng Việt có dàn sao lồng tiếng gồm Hoài Linh, Thái Hòa, Đàm Vĩnh Hưng... hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Cuối cùng, Bé Ghệ Ma Cưng (My Boo 2) là hậu truyện của cú hit phòng vé Thái Lan năm 2024. Chuyện phim nối tiếp phần trước khi nhân vật chính Joe (Sutthirak Subvijitra) trở về ngôi nhà cổ, gặp lại linh hồn Anong (Maylada Susri) và được trao cơ hội chứng kiến tiền kiếp của họ qua các thời đại. Với quy mô lớn hơn phần trước, phim chinh phục khán giả bằng câu chuyện xuyên không hài hước nhưng không kém phần cảm xúc.

Nhìn chung, rạp chiếu tháng 1 chưa quá bùng nổ nhưng không thiếu “món ngon”, chủ yếu mang tính khởi động và làm tiền đề cho mùa phim Tết Nguyên đán tháng 2. Trong trường hợp muốn ôn lại kỷ niệm xưa, khán giả cũng có thể chọn xem lại các tác phẩm hoạt hình của nhà Ghibli, hay thưởng thức hai phần Đại thoại Tây Du của Châu Tinh Trì trên màn ảnh rộng.