Khám phá cái đẹp muôn màu trong những cuốn sách
Có lẽ không có khái niệm nào rộng mở hơn việc nói về cái đẹp. Từ những không gian triển lãm, cho đến một nền văn hoá mới, từ tâm hồn của con người, cho đến nghệ thuật của sự chữa lành. Dù ở đâu, làm gì, người ta cũng có thể tìm thấy những vẻ đẹp, chỉ cần họ nhìn đủ kỹ, và cảm nhận đủ sâu sắc. Đây chính là thông điệp từ những tựa sách được WOWWEEKEND gợi ý trong bài viết dưới đây.
"Audrey Hepburn – Nàng Thơ của Tôi"
Dù là một cuốn tiểu sử, nhưng với biệt tài của nhà văn - nhà báo Bertrand Meyer, cuốn sách này có lối kể chuyện dẫn dụ và kịch tính không khác gì tiểu thuyết, nơi Audrey Hepburn trở thành nhân vật chính. Nhưng không phải trong những bộ phim đã làm nên tên tuổi của bà với tư cách một trong những diễn viên thành công nhất Hollywood mọi thời đại, mà là một câu chuyện đời thực kể về hành trình một cô bé có dòng dõi quý tộc Hà Lan vượt qua khoảng thời gian khó khăn Thế chiến để trở thành một diễn viên – nàng thơ của điện ảnh phương Tây trong suốt nhiều thập kỷ.

Ngoài câu chuyện sống động về cuộc đời của bà, cuốn sách mang đến những cái nhìn mới mẻ về sự nghiệp diễn viên của Hepburn, những vai diễn để đời trong Breakfast At Tiffany, Roman Holiday hay Gigi, những giải thưởng điện ảnh danh giá, quan điểm của Audrey về thời trang và cái đẹp. Được mệnh danh là “quý cô thanh lịch nhất Hollywood”, phong thái và năng lượng của nàng thơ bé nhỏ này được tái hiện rất chi tiết trong cuốn tiểu sử. Khám phá về vẻ đẹp vượt thời gian của Audrey Hepburn là sự khám phá không chỉ phong cách sống và gu thời trang quý phái, mà còn cả vẻ đẹp nội tâm của người phụ nữ đã trải qua nhiều sóng gió, đã đấu tranh cho những gì mình tin tưởng.
"Một buổi sáng khó quên và Những bản tình ca dang dở"
Những cuốn tiểu thuyết dài hơi có thể khiến nhiều người không có thói quen đọc sách phải uể oải, nhưng một tập truyện ngắn lại cho độc giả sự tự do để mỗi ngày nhâm nhi một truyện ngắn và dần cảm nhận vẻ đẹp của văn chương. Tuyển tập truyện ngắn “Một buổi sáng khó quên và Những bản tình ca dang dở” của nữ nhà văn nổi tiếng người Pháp Francoise Sagan có sự duyên dáng và trí thông minh tuyệt vời. Đây cũng chính là những ấn tượng về văn học của Sagan: Nhẹ nhàng cả khi nói về những điều biến động nhất.

Tuyển tập gồm 17 truyện ngắn, đồng thời là 17 tình huống trái khoáy con người có thể không dưng gặp phải, “một nữ nhà báo sẽ làm gì khi đột nhiên biết rằng chỉ một tiếng nữa thành phố cô đang sống sẽ bị phá hủy; Một anh chàng xa vợ muốn chỉn chu trong mắt đồng nghiệp nên đã vì mấy chiếc cúc bị đứt mà trở thành kẻ phản bội…” những câu chuyện như đưa người đọc vào nhiều thế giới khác nhau, với những bối cảnh khác nhau, những tính cách khác nhau và cách giải quyết khác nhau. Sự hài hước duyên dáng của Sagan khiến cho những nhân vật của bà dù trái tính đến đâu cũng khiến bạn như tìm thấy hình bóng bản thân trong đó, hay một ai đó họ quen. Đó không chỉ là vẻ đẹp của ngôn từ hay văn chương, mà còn là vẻ đẹp của sự đời thường, của những tình huống con người phải đối diện hàng ngày.
"Bella Figura - Tôi Có Một Chuyện Tình"
Cuốn hồi ký của nhà báo người Anh Kamin Mohammadi không đơn giản chỉ là một trong những cuốn sách viết về nước Ý, đó là một cuốn sách viết về một người phụ nữ đã đi lạc ở Ý, mắc sai lầm ở Ý, kết bạn ở Ý, và quan sát vùng Florence nổi tiếng xinh đẹp duyên sáng nhất nước Ý theo cái cách chỉ một người phụ nữ nhạy cảm mới có thể cảm nhận được. Kamin rời bỏ công việc biên tập ở một tạp chí thời trang danh tiếng ở Anh vì nhận ra mình đã mỏi mệt và bỏ bê bản thân đến thế nào, kèm theo việc vừa bị “đá” bởi người duy nhất cô yêu trong nhiều năm, để đến sống nhờ nhà người bạn ở Ý. Cô có tham vọng muốn dành khoảng thời gian này cho việc viết lách, nhưng cuộc đời không giống cổ tích, Kamin nhận ra không phải cứ thay đổi môi trường sống là cô lập tức có thể biến thành con người khác.

Cái gì cũng phải có quá trình và việc học cách sống ở một đất nước vừa phóng khoáng vừa khó chiều như nước Ý cũng chẳng phải ngoại lệ. Vì thế, vừa vật lộn với những bế tắc cá nhân, Kamin vừa dần khám phá vẻ đẹp đích thực của nước Ý bằng những bài học bạn bè người Ý của cô dạy. Bài học lớn nhất cũng là bí mật của một nước Ý rạng rỡ, thăng hoa và luôn biết cách tận hưởng cuộc sống chính là "bella figura", nơi vẻ đẹp hiện diện trong những điều nhỏ bé đời thường nhất. Mỗi chương sách là một cảm hứng sống, ăn, uống, đi lại, ăn mặc, yêu người khác và yêu chính mình.
"Bảy ngày trong thế giới nghệ thuật"
“7 ngày trong thế giới nghệ thuật” của tác giả Sarah Thornton là cuốn sách về nghệ thuật ai cũng nên đọc để hiểu thêm về thế giới rộng lớn chứa đựng quá nhiều vẻ đẹp đó. Từ cách hoạt động của một phiên đấu giá, một phòng tranh, một cuộc triển lãm, cho đến những câu chuyện về thực hành nghệ thuật đương đại của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.
Đọc cuốn sách, người đọc theo chân tác giả du hành đi từ New York, Los Angeles, London, Basel, Venice cho đến London để khám phá sự năng động của tính sáng tạo, và những yếu tố khiến nghệ thuật là điểm nhấn không thể tách rời của nhiều cá nhân và nhân loại nói chung. Cuốn sách đã được dịch ra 15 thứ tiếng và đứng đầu bảng xếp hạng New York Time Best Seller trong nhiều tuần lễ.

Với những độc giả vốn đã yêu nghệ thuật, đây là cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn và đa chiều của các tác phẩm, người nghệ sĩ, những cảm hứng sáng tạo, những vẻ đẹp duy mỹ do nhân loại tạo ra, và cả những biến thể của cái đẹp do thời thế và những vận động của chính tâm lý nhìn nhận "cái đẹp".
"Người về từ Sao Hỏa"
Một chút khoa học viễn tưởng nhưng đầy tính nhân bản, và ẩn chứa rất nhiều những điều thú vị về khoa học vũ trụ, “Người về từ Sao Hỏa” của nhà văn Andy Weir kể một câu chuyện không giống bất kỳ câu chuyện nào độc giả có thể tưởng tượng được.

Mark Watney tỉnh dậy sau một cơn bão cát để nhận ra anh đã bị phi hành đoàn của mình bỏ lại giữa Sao Hỏa, anh có lẽ sẽ là người duy nhất chết ở Sao Hỏa. Lúc này, anh có hai lựa chọn: Hoặc ngồi chờ chết, hoặc làm điều gì đó. Anh chọn cách thứ hai, tìm mọi cách để sinh tồn và liên lạc với trái đất, anh sử dụng tất cả những gì mình có trong tay, học và thực hành rất nhiều thứ, liều lĩnh cũng có, ngu ngốc cũng có, tuyệt vọng có, sung sướng cũng có…
Cuốn sách tự sự kể tường tận những cung bậc cảm xúc và suy tính của phi hành gia Mark Watney, và cũng là thông điệp thuyết phục nhất về sự mạnh mẽ của con người trong mọi hoàn cảnh, dù nơi đó có là Sao Hỏa đi chăng nữa. Dù chỉ là tiểu thuyết, nhưng kiến thức và sự hài hước của tác giả Andy Weir khiến cho ngành khoa học vũ trụ khô khan đến vậy cũng trở nên đẹp đẽ. Weir nêu bật một triết lý đơn giản, rằng sức mạnh của con người và máy móc cộng hưởng có thể làm nên những điều kỳ diệu, dù sớm hay muộn.
"Kintsugi - Tái sinh vụn vỡ"
Kint có nghĩa là vàng, trong khi Tsugi có nghĩa hàn gắn. Những món đồ hỏng vỡ sẽ được hàn gắn bằng vàng một cách tỉ mẩn chi tiết, để không chỉ được tái sinh mà còn có diện mạo mới, không cái nào giống cái nào. Thứ vô nghĩa như những thứ bỏ đi bỗng trở nên đẹp đẽ và lấp lánh nhờ thứ vàng được sử dụng trong quá trình phục hồi chúng. Từ cảm hứng này, tác giả Tomas Navarro - một nhà tâm lý học tài năng người Tây Ban Nha đã đúc kết những câu chuyện về nghịch cảnh bằng cách mô phỏng lại nghệ thuật độc đáo từ Nhật Bản.
Cuốn sách về tâm lý nghe có vẻ khô khan, nhưng Tomas biết cách khiến nó trở nên thú vị hơn bằng nghệ thuật kể chuyện và những ví dụ cụ thể, những hoàn cảnh cần được chữa lành, những phương pháp trị liệu tâm lý được áp dụng. Bằng cách đọc những câu chuyện về tổn thương, mất mát hay vỡ vụn đến cùng kiệt một con người bình thường có thể trải qua, người đọc có thể nhận thấy sự tương đồng, rằng nếu không phải đối mặt với hoàn cảnh này ở thời điểm này, rất có thể họ đang trải qua hoàn cảnh khác ở một thời điểm khác. Rằng không có ranh giới giữa những đớn đau tinh thần một khi bạn là một cá thể trong xã hội, vì thế, những biện pháp chữa lành được đề cập trong cuốn sách không hề thừa thãi chút nào dù để áp dụng với chính bạn hay với bất cứ ai khác xung quanh bạn.

Tác giả ví von những tổn thương tinh thần chúng ta chịu đựng như những món đồ gốm, bởi điều đó là sự thật, chúng ta là những cá thể mỏng manh. Đẹp và mỏng manh. Và vì vậy, “cả đồ gốm và cuộc sống đều có thể vỡ ra thành nghìn mảnh, nhưng đó không nên là lý do để ta dừng việc sống thật trọn vẹn, làm việc hết sức và nuôi dưỡng tất cả những hy vọng, ước mơ của ta.”
Thử tưởng tượng chúng ta đang nâng niu một tác phẩm gốm sứ đã được phục chế, trầm trồ với vẻ đẹp mới của nó, để nó ở nơi có ánh sáng để màu vàng lấp lánh thu hút mọi sự chú ý. Tình yêu chính mình nên giống như vậy, nó khác xa sự hoàn hảo, nó có quá nhiều khiếm khuyết và đã từng kinh qua thân phận của món đồ bỏ đi vô dụng, nhưng trong quá trình chữa lành chính mình, chúng ta sẽ nhận ra mình mạnh mẽ thế nào, thô sơ và khiêm tốn thế nào.
