Hermès Thu - Đông 2026: “Và quý ông vẫn bước đi”
Trong BST Thu - Đông 2026, người ta thấy người đàn ông Hermès vẫn giữ vững chất Véronique Nichanian, với những giá trị cốt lõi nhất. Khái niệm "Habiter le temps" (Cư ngụ trong thời gian) được chọn làm kim chỉ nam, như một lời nhắc nhở rằng trang phục thực chất là một không gian sống, nơi người đàn ông tìm thấy sự trú ngụ bình yên, để luôn vững lòng bước chân trên những hành trình mới; mà đôi khi, có thể là những cuộc chuyển giao.

Những thiết kế lần này mang dáng dấp của những "vật thể - trang phục", tri ân các quý ông yêu thương hiệu bằng những món đồ không gắn với một mùa mốt nhất định mà thuộc về dòng chảy bất tận của cuộc đời người mặc. Chúng hiện diện như những người bạn cũ, đong đầy thấu cảm và sẵn sàng đồng hành qua nhiều thập kỷ.
Triết lý "Lignes claires" được thực thi với độ chính xác tuyệt đối trên các phom dáng áo khoác và suit. Nichanian đưa ra một định nghĩa mới về họa tiết thông qua khái niệm "Le dessin comme matière" (lấy họa tiết làm chất liệu). Những đường kẻ pinstripe vốn dĩ là biểu tượng may mặc kinh điển, nay được tái hiện trên nền da bê light calfskin mềm mại, thách thức các kỹ thuật thủ công truyền thống: biến những đường nét hình học trở thành một phần hữu cơ của bề mặt da thuộc.





Triết lý "L’envers beau comme l’endroit" (Mặt trái đẹp như mặt phải) cũng được nghiêm cẩn thực hành trong BST lần này. Một chiếc áo choàng du hành bằng len và cashmere có khả năng mặc được hai mặt, khoe trọn vẻ đẹp của các thớ vải tự nhiên. Đặc biệt, sự xuất hiện của chất liệu Toilovent – một loại vải kỹ thuật siêu nhẹ – dùng để lót bên trong lớp da cừu nappa, mang lại một trải nghiệm đối lập đầy thú vị.


Tủ đồ mùa lạnh của Hermès được dệt nên từ một bảng màu phong phú và đầy chiều sâu. Những tông màu chủ đạo như xanh mực, xám cháy, than bùn hay màu đen cam thảo tạo nên bầu không khí thiền định nhưng không quá trầm mặc, gợi nhắc về sắc thái của thiên nhiên trong những ngày cuối năm. Tuy nhiên, sự tinh tế nằm ở cách Nichanian sử dụng màu sắc như những dấu chấm câu để điều hướng cảm xúc.





Và thế là Véronique Nichanian đã hoàn thành xong BST cuối cùng trong cương vị dẫn dắt mảng thời trang nam. Bà đã để lại một di sản về tinh hoa cắt may, các kỹ thuật thủ công, một tình yêu vô điều kiện đối với chất liệu và sự dí dỏm đậm tính Pháp. Bà sẽ nhường lại sân khấu cho nhà thiết kế Grace Wales Bonner – một tài năng trẻ đầy hứa hẹn. Và một điều chắc chắn rằng sự chuyển giao này sẽ diễn ra êm đềm và mượt mà như chuyển động của những thớ vải cashmere dệt với sợi lụa .
