AdAdvertisement
Đừng bỏ lỡ 3 quán cà phê view xịn giá hợp lý tại Đà Lạt
Explore

Đừng bỏ lỡ 3 quán cà phê view xịn giá hợp lý tại Đà Lạt

By Tuyền Lê
/

Muốn sống ảo trên Đà Lạt không hề khó, chỉ quan trọng “ngân sách” của bạn được đến đâu mà thôi. Với những trải nghiệm của một cô gái đi Đà Lạt nhiều lần dù tiền chẳng có bao nhiêu, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những quán cà phê dù giá thành đắt nhưng “đáng đồng tiền bát gạo” nhé!

Đầu tiên, đối với một người chỉ có thể tiêu không quá 2 đến 2 triệu 500 ngàn đồng cho một chuyến đi Đà Lạt thì định nghĩa “giá đắt” của mình sẽ là những quán có đơn giá thức uống và dịch vụ từ 4 đến 50 ngàn đồng trở lên nè.

Quán cà phê Mê Linh:

Đây là quán cà phê mà hầu như những người đến Đà Lạt sẽ đặt chân đến ít nhất một lần. Dù quãng đường có xa, giá cả có hơi đắt đỏ với hơn 50 ngàn cho một ly ca cao đá be bé như của mình uống thì view sống ảo còn đáng giá hơn số tiền mình bỏ ra.

Để đến được nơi đây, bạn phải lái xe một quãng đường là 20km, hướng từ trung tâm Đà Lạt đến đèo Tà Nung. Địa chỉ của quán là tỉnh lộ 725 thuộc địa bàn xã Tà Nung. Hãy chuẩn bị vật dụng chống nắng và cả một sức khỏe, tinh thần thật tốt vì để đến được đây bạn sẽ khá mệt đấy. Tuy nhiên, điều đó sẽ được đền bù xứng đáng với không gian “siêu to khổng lồ”, bàn ghế bằng gỗ, ngồi vào chỗ và phóng tầm nhìn ra phía xa xa là một khoảng xanh um mát mắt, cùng với hồ đập Cam Ly, quả là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Nguồn: pixabay

Background để sống ảo dành cho bạn không chỉ có không gian tràn đầy hương vị thiên nhiên này, tại quán còn có những khi “xịn xò” khác chờ bạn khám phá đó. Có thể nhắc đến khu vực trang phục dân tộc, cổng trời,... Ngoài ra, nhờ vào sự sáng tạo của bạn, các góc trong quán đều có thể tận dụng để chụp ảnh.

Quán cà phê Túi mơ to:

Một con hẻm nhỏ cách trung tâm 6 km, lái xe hơn 15 phút bạn sẽ bắt gặp một quán cà phê mơ màng nằm lưng chừng dốc hẻm. Quán cà phê ấy là Túi mơ to. Ngày mình đến nơi này, quán chào đón mình bằng bầu trời nắng vàng nhàn nhạt và vài chó bé xinh.

Không biết vô tình hay cố ý, cái tên “Túi mơ to” lại mang nhiều nghĩa khiến mình và cô bạn đi cùng tranh cãi trong tại chỗ ngồi trong nhà. Vừa bước vào cửa sẽ có một khuôn viên nho nhỏ chứa khoảng ba bàn ở góc trái. Chẳng biết “Túi mơ to” là chiếc túi dành cho kẻ mộng mơ với những ước mộng to lớn hay đơn giản là một chiếc bụng đói với một chiếc túi thật to chứa được những quả mơ mọng nước. Mặc dù mình quên mất phải hỏi các bạn nhân viên về điều này nhưng để giải khát sau trận tranh luận mình không hề quên. Hai ly nước trên 100 ngàn nhưng tấm ảnh mình chụp hai ly nước lại vô cùng “nghệ”.

Bạn không thích background chụp ảnh trong nhà vì tù túng, không sao cả, một vườn cúc hoạ mi đang chờ bạn phía ngoài trời này. Ngoài ra, bạn để ít đồ không giá trị lại để giữ chỗ ngồi, đi dọc vườn cúc và men theo cầu thang, “Túi mơ to mới” (cách gọi khuôn viên phía dưới của quán) sẽ chào đón bạn. Một khung cảnh lãng mạn theo phong cách thời “ông bà anh” những năm 1990. Tìm hiểu thêm một chút, khung cảnh xanh mướt với toàn cảnh thung lũng phía dưới sẽ được quán tổ chức đêm nhạc Acoustic, nếu bạn muốn chill trong tiết trời se lạnh, hãy theo dõi Fanpage quán nhé!

Quán cà phê Vườn Yên:

Quán cà phê cuối cùng mình muốn giới thiệu cho mọi người là Vườn yên. Một phong cách hoàn toàn khác với hai quán cà phê trên, chất Nhật Bản pha trộn với nét hoài cổ, ngây thơ và trong trẻo hệt như tên của quán vậy.

Số mình thế nào mà cứ hễ đến Đà Lạt sẽ mưa. Vì thế, bộ ảnh về Đà Lạt của mình chẳng cần thêm hiệu ứng mưa mà còn cả chiếc dù trong để làm đạo cụ sống ảo siêu xịn luôn. Bên cạnh đó, nét e ấp giữa những khóm xanh tươi mát từ trong ra ngoài, cộng hưởng với chiếc biển hiệu xanh dương có hàng chữ Nhật,  bàn ghế gỗ đầy mộc mạc, lồng đèn cá chép phất phơ bên cây cột gỗ ngoài hiên thêm chút mưa đang rơi nơi thung lũng, cảm nhận riêng mình lúc đó, quả thật là nhẹ nhàng, rất đỗi yên bình. Bỗng dưng trái tim mình cảm được tiếng lòng của chính mình.

Hãy ghi chú ngay địa chỉ quán nhé, chính là hẻm 6, đường Mai Hắc Đế, phường 6. Không khó để đến nơi đây nếu như bạn có Google Map nhé. Tuy nhiên, để xuống được đến quán và gửi xe, các bạn, đặc biệt là các bạn nữ tay lái không vững thì cẩn thận đôi chút vì dốc hơi đứng nha.

Nét mộng mơ, ngọt ngào và tràn đầy chất thiên nhiên chờ bạn khám phá đó. Nếu bạn sắp có cơ hội đến với Đà Lạt, những quán cà phê mình chia sẻ trên rất hy vọng sẽ khiến bạn có những ký ức khó phai về “thành phố sương mù” nhé!