AdAdvertisement
Cuộc đua phòng vé 30/4: Kinh dị áp đảo, phim Việt tranh ngôi “trăm tỷ”
The Art Corner

Cuộc đua phòng vé 30/4: Kinh dị áp đảo, phim Việt tranh ngôi “trăm tỷ”

By Sơn Phước
/

Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến cuộc đổ bộ của loạt phim Việt lẫn phim ngoại, tạo nên bức tranh phòng vé sôi động hiếm thấy. Từ kinh dị dân gian, tâm lý giật gân đến hoạt hình giải trí, khán giả đứng trước nhiều lựa chọn thú vị và hấp dẫn.

Sau mùa Tết Nguyên đán, dịp lễ 30/4 cũng là một trong những mùa phim sôi động nhất của điện ảnh Việt. Năm nay, kỳ nghỉ dài cùng với sự xuất hiện ồ ạt của nhiều dự án nội địa tạo nên cuộc đua phòng vé căng thẳng, khó đoán. Trong đó, dòng phim kinh dị tiếp tục chiếm ưu thế, nổi bật so với các tác phẩm tâm lý và hài giải trí.

Mùa lễ 30/4 năm nay chứng kiến sự trỗi dậy của phim Việt.
Mùa lễ 30/4 năm nay chứng kiến sự trỗi dậy của phim Việt.

Phim kinh dị khuấy đảo phòng vé

Một trong những dự án được chờ đợi nhất dịp lễ 30/4 năm nay là Đại tiệc trăng máu 8. Không phải hậu truyện của Tiệc trăng máu (2020) như nhiều đồn đoán, tác phẩm là bản remake sáng tạo từ phim Nhật One Cut of The Dead (2017). Kết hợp giữa hài, kinh dị và tâm lý, giật gân, kịch bản tập trung khai thác câu chuyện phía sau ánh đèn của ngành phim ảnh. Dự án quy tụ dàn sao đình đám như Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hồng Ánh… hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới lạ, vừa giải trí vừa nhiều lớp lang bất ngờ.

Bên cạnh đó, có hai bộ phim kinh dị dân gian khác cũng thu hút sự chú ý đặc biệt là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêngHeo năm móng. Trong đó, Phí Phông được kỳ vọng nhờ quy tụ các gương mặt nổi tiếng như Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh cùng sao nhí Nina Nutthacha đến từ Thái Lan. Phim khai thác truyền thuyết ma cà rồng vùng cao phía Bắc, lồng ghép nhiều chất liệu văn hóa dân gian như bối cảnh nhà sàn, nghi lễ dân tộc độc đáo, tạo nên một thế giới kinh dị đậm bản sắc Việt.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng.
Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng.

Heo năm móng lại mở rộng “vũ trụ kinh dị dân gian” Việt Nam, sau thành công của các phim như Quỷ cẩu, Linh miêu. Phim do Lưu Thành Luân đạo diễn, với Võ Tấn Phát đóng chính, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Cô Năm Hợi miền Tây Nam Bộ. Với nội dung đậm chất tâm linh, tác phẩm tiếp tục khai thác xu hướng kinh dị dân gian đang lên ngôi, kết hợp yếu tố nghiệp quả và những nghi lễ cổ xưa để mang đến câu chuyện kịch tính, đầy bất ngờ.

Những nhân tố bí ẩn 

Nếu không thích xem phim kinh dị, khán giả vẫn có nhiều lựa chọn đáng chú ý trong dịp lễ năm nay. Nổi bật là Anh hùng - bộ phim tâm lý giật gân được kỳ vọng cao nhờ sự góp mặt của “ông hoàng phòng vé” Thái Hòa. Phim do Võ Thạch Thảo cầm trịch, xoay quanh một tài xế taxi bị nghi liên quan đến vụ lừa đảo tiền tỷ, vừa đối mặt áp lực dư luận, vừa lo chạy chữa cho con gái mắc bệnh nặng. Qua đó, tác phẩm khắc họa hành trình chuộc lỗi đầy giằng xé, gửi gắm thông điệp ý nghĩa về sự tha thứ, giá trị tình thân.

Thái Hòa tiếp tục được kỳ vọng với phim Anh hùng.
Thái Hòa tiếp tục được kỳ vọng với phim Anh hùng.

Một dự án khác cũng đậm tính giải trí là Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh. Mang màu sắc dân gian, phim kể về một nhân vật keo kiệt, bủn xỉn, vừa bị mất một lượng vàng lớn. Gã cùng đồng bọn tham gia một vụ cướp chấn động, tạo nên nhiều tình huống hành động gây cười. Lấy cảm hứng từ vở tuồng nổi tiếng Nghêu, Sò, Ốc, Hến, phim tạo điểm nhấn bằng loạt tình huống hài hước và lời thoại gần gũi, trở thành lựa chọn nhẹ nhàng, phù hợp cho gia đình cùng thưởng thức trong mùa lễ.

Nhiều năm qua, Lý Hải được xem là cái tên thống trị phòng vé lễ 30/4 với series Lật mặt. Việc anh vắng bóng năm nay tạo điều kiện để các tên tuổi mới bứt phá và khẳng định vị thế, đồng thời khiến phòng vé gay cấn hơn bao giờ hết. Với 5 phim Việt cùng đổ bộ trong khoảng thời gian ngắn, cuộc đấu phòng vé dịp 30/4/2026 được ví như “mùa Tết thứ hai”. Các nhà phân tích dự báo tổng doanh thu phim Việt mùa lễ có thể đạt 420-520 tỷ đồng, với nhiều tác phẩm sớm gia nhập “câu lạc bộ trăm tỷ”.

Hình ảnh trong phim Trùm Sò.
Hình ảnh trong phim Trùm Sò.

Lựa chọn phim ngoại

Bên cạnh các phim Việt, dịp lễ 30/4 năm nay còn có sự góp mặt của một số phim ngoại, giúp khán giả có nhiều lựa chọn giải trí phong phú. Một tác phẩm đáng xem là Michael - phim tiểu sử âm nhạc về “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson, do Antoine Fuqua đạo diễn, với Jaafar Jackson (cháu trai Michael Jackson) thủ vai chính. Tác phẩm tái hiện hành trình nội tâm và những góc khuất phía sau ánh hào quang của một biểu tượng âm nhạc toàn cầu, khắc họa sâu sắc áp lực danh vọng và cái giá để nổi tiếng.

Michael là phim ngoại đáng chú ý dịp lễ năm nay.
Michael là phim ngoại đáng chú ý dịp lễ năm nay.

Khán giả nhí cũng không bị bỏ quên với loạt phim hoạt hình giàu màu sắc và thông điệp tích cực. Được chuyển thể từ truyện thiếu nhi cùng tên của Deborah Diesen, Cá con cau có (The Pout-Pout Fish) mang đến câu chuyện ấm áp về chú cá Mr. Fish học cách tin tưởng và vượt qua nghịch cảnh sau khi kết bạn mới. Siêu quậy Marsupilami và Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng 2 tạo nên những cuộc phiêu lưu hấp dẫn, thú vị. Đáng chú ý, Shin - Cậu bé bút chì trở lại với phần mới, tiếp tục đưa khán giả nhí bước vào thế giới kỳ lạ của những nét vẽ nguệch ngoạc đầy sáng tạo.

Nhìn chung, phòng vé mùa lễ 30/4 năm nay khá đa dạng, giúp khán giả mọi lứa tuổi dễ dàng tìm được lựa chọn phù hợp để giải trí. Dù phim Việt vẫn chiếm ưu thế, các tác phẩm ngoại vẫn góp phần làm không khí phòng vé dịp lễ thêm sôi động và hấp dẫn.