Chuyện tình của một nhà sưu tầm máy ảnh
“Máy ảnh cổ điển đem đến ý niệm về thời gian”
Hoài cổ đang là xu hướng, và máy ảnh cổ điển đang dần trở nên phổ biến hơn. Có thể tìm thấy chúng ở mọi chợ trời (chợ đồ cũ họp ngoài trời) và đặc biệt là người trẻ ngày càng hứng thú hơn. Những người đam mê chúng luôn tìm kiếm những chiếc máy ảnh đặc biệt, bản hiếm, không chỉ vì giá trị mà còn vì những lý do hoài niệm và việc đạt được cá tính nhất định thông qua việc sở hữu chúng.

Douglas So đến từ Hồng Kông là một trong những người đam mê nhất đã sưu tầm máy ảnh gần 20 năm. Với những sáng kiến của mình, ông không chỉ thúc đẩy ngành nhiếp ảnh mà còn khuyến khích sự bảo tồn di sản. Tại F11 Foto Museum và F22 foto space - nơi ông sáng lập - ông đem đến cho chúng ta một cái nhìn lướt qua về bộ sưu tập của mình và lý giải tại sao việc sưu tập đối với ông có ý nghĩa rất nhiều so với chỉ là mua bán.








“Việc Leica tổ chức Đấu giá Leitz Photographica đem đến cho các nhà thầu rất nhiều sự tín nhiệm và tin cậy”
Douglas So đã rất may mắn có được chiếc máy ảnh MP tại một trong các buổi đấu giá của Leica, trước đây thuộc sở hữu của nhiếp ảnh gia Stuart Franklin đến từ Magnum. Chiếc máy ảnh này không chỉ nổi tiếng bởi chủ sở hữu cũ của mình, mà còn bởi đó là chiếc máy ảnh MP đầu tiên được sản xuất.

Douglas So có sự hiểu biết tuyệt vời thông qua việc đọc. Có rất nhiều tài liệu mà những người mới bắt đầu nên nghiên cứu cẩn thận, để có thể phân biệt giữa những gì thật và những gì không.

Douglas nói về các máy ảnh MP được sản xuất vào năm 1956 và 1957. Vào thời điểm đó, chỉ có 402 chiếc máy ảnh được sản xuất; cuối cùng, chúng được sưu tập vì những tính năng rất đặc biệt không xuất hiện trong các máy ảnh Leica M khác.

Một trong những điều thu hút Douglas là việc những chiếc máy ảnh đã từng thuộc về những nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Một trong số những chiếc máy ảnh yêu thích của ông đã từng được sở hữu bởi nhiếp ảnh gia Ian Berry, điều đó cho thấy chiếc máy ảnh đã được sử dụng tuyệt vời thế nào.
