AdAdvertisement
5 cuốn sách hay cho tín đồ truyện ngắn
The Art Corner

5 cuốn sách hay cho tín đồ truyện ngắn

By Minh Nguyễn
/

Một trong những "bí quyết" kéo người đọc vào cuộc chốn chạy chớp nhoáng với thế giới khác, sống một cuộc đời khác, chính là thông qua truyện ngắn. Ngoài những tác giả chỉ chuyên viết chuyện ngắn, nhiều tiểu thuyết gia cũng coi đây là thể loại "khó nhằn" để thử thách bản thân. Bởi khác với tiểu thuyết nhiều chương, mỗi truyện ngắn thành công hay không đều nằm ở việc chúng có truyền tải được thông điệp thông qua tình tiết ngắn gọn, cô đọng và chiết chung nhất có thể hay không. Đọc truyện ngắn cũng là cách tuyệt vời để người đọc vượt qua giai đoạn lười biếng đọc sách, hay không có quá nhiều thời gian để hoàn thành một cuốn tiểu thuyết nhiều chương hồi. Các tác phẩm truyện ngắn dưới đây vừa là ví dụ đỉnh cao của nghệ thuật truyện ngắn thế giới, vừa là lựa chọn thưởng thức văn hoá đọc hấp dẫn cho một tuần mới.

“Những cuộc chạy trốn tình yêu”

Tuyển tập truyên ngắn đầu tay của Bernhard Schlink - tác giả cuốn tiểu thuyết best seller "Người đọc" gồm 7 truyện ngắn xoay quanh những nhân vật nam chính ở nước Đức (cũng là quê hương của tác giả). Tình yêu với họ là điểm đầu và kết của sự say mê, niềm an ủi, những tuyệt vọng, hay sự sợ hãi. Trong bối cảnh nước Đức hiện đại, chân dung của những người đàn ông Đức này khi trốn chạy tình yêu mở ra thế giới rộng lớn hơn: Đó là xã hội đương đại Đức với những kỳ vọng về thành công, hạnh phúc, và tự do. Với lối viết lạnh lùng, không màu mè đặc trưng, Bernhard Schlink lồng ghép tầng triết lý sâu xa hơn về lịch sử đương đại, và bóc tách những cảm xúc vẫn thường được coi là "bí ẩn" của đàn ông dưới điểm nhìn đôi khi lãnh đạm, đôi khi hài hước, nhưng luôn hoàn toàn thấu hiểu.

(Nhã Nam)
(Nhã Nam)

“Dạ khúc – 5 câu chuyện về âm nhạc và đêm buông”

Kazuo Ishiguro là một trong những tác giả đương đại thành công nhất nước Anh, với hàng loạt tác phẩm best seller và một giải Nobel văn chương vào năm 2015. Những cuốn sách của ông miêu tả nỗi buồn và sự cô đơn của con người đầy tinh tế, điển hình như "Mãi đừng xa tôi" hay "Phần còn lại của ngày". Và, với tập truyện ngắn duy nhất của ông - "Dạ khúc - 5 câu chuyện về âm nhạc và đêm buông", đây cũng là chủ đề trọng tâm phủ bầu không khí hoài niệm, lãng đãng nhưng chẳng u sầu. Âm nhạc và màn đêm, hai từ khoá mở ra một thế giới thơ mộng, ảo diệu, thời khắc ẩn giấu những bí mật sâu kín nhất của nhân vật. Nếu như âm nhạc là chất xúc tác của 5 nhân vật chính trong từng câu chuyện, như một ca sĩ hết thời trên chiếc thuyền gondola hay một nhạc công jazz... thì màn đêm là nơi phơi bày tất cả những gì khiến họ là con người, với các cảm xúc không thể diễn giải dưới ánh sáng ban ngày.

(Nhã Nam)
(Nhã Nam)

“Giá đâu đó có người đợi tôi”

Một anh lính trẻ trở về trên một chuyến tàu, anh nghĩ mình chẳng cần ai cả vì anh đã quen với sự cô độc. Nhưng khi tàu chạm đến sân ga trống vắng, anh chợt mơ ước, rằng có ai đó đợi mình. Câu chuyện chủ đề của tuyển tập gồm 12 truyện ngắn của tác giả người Pháp Anna Gavalda đã đủ để thâu tóm phong cách cuốn truyện ngắn này. Thoạt nhìn, đó là những câu chuyện tầm thường, nhưng để nói về cảm xúc phức tạp. Đôi khi, đó là hy vọng hão huyền về một cuộc hẹn hò, đôi khi đó là cơn tuyệt vọng khi khao khát không được đáp ứng. Sự thành công của cuốn sách nhỏ bé này trên văn đàn Pháp đến từ chính những cảm xúc thường ngày có sức mạnh huỷ hoại hay nuôi dưỡng như vậy thông qua một ngòi bút cô đọng nhưng đầy tinh tế. Cũng ở đó, độc giả sẽ tìm thấy chính mình, để rồi họ nhận ra mình chẳng cô đơn trong thế giới hiện đại, nơi sự cô đơn càng trở nên phổ biến, và khát vọng kết nối mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

(Nhã Nam)
(Nhã Nam)

“Trời ơi tôi chẳng nhớ gì cả”

Nora Ephron - nhà báo, đạo diễn phim, nhà sản xuất, biên kịch, tiểu thuyết gia và blogger người Mỹ gắn với kịch bản những bô phim hài xuất sắc nhất cuối thế kỷ XX như Silkwood, When Harry Met Sally... và Sleepless in Seattle. Phim thế nào, văn phong của bà cũng như vậy. Dù đây chỉ là tuyển tập tiểu luận, nhưng chính sự dí dỏm, và khả năng kể chuyện như một người bạn gái thân quen, những luận bàn của bà về đời sống của một người phụ nữ Mỹ, cách họ suy nghĩ, sự nhạy cảm quá đà của họ, hay những thử thách họ trải qua để gặt hái thành công được truyền tải như từng truyện ngắn với mở đầu, cốt truyện, và kết thúc. Cuốn sách cuối cùng của bà cũng nhắc đến những chủ đề nhạy cảm hơn, như tuổi già, bệnh tật hay hoài niệm với một thời hào quang của đời người.

(NXB Trẻ)
(NXB Trẻ)

"Người Đài Bắc"

Được ví như "một kiệt tác của văn học Đài Loan hiện đại", tuyển tập gồm 14 truyện ngắn của nhà văn nổi tiếng Bạch Tiên Dũng đã trụ vững trên văn đàn văn học Hoa Ngữ của thế kỷ XX trong suốt 5 thập kỷ. Mỗi truyện ngắn viết về những con người “ngoại tỉnh” từ Trung Quốc đại lục lưu lạc đến Đài Bắc trong thập niên 50 thế kỷ trước, với cảm xúc thương nhớ quê hương, nhung nhớ về sự huy hoàng của quá khứ, và mong mỏi tới một tương lai tươi sáng hơn. Bầu không khí trong tập truyện ngắn này gợi nhớ đến những tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa hiện đại khác như "Người Dublin" của James Joyce, và được dịch sang nhiều thứ tiếng như Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Anh, Hebrew, Nhật Bản và Hàn Quốc.

(Nhã Nam)
(Nhã Nam)